Kim chi nha

Từ bé gái phải đi làm thuê từ năm 11 tuổi đến người mẹ của hơn 100 trẻ em nhập cư không giấy tờ: Hành trình 30 năm làm giáo dục của cô Kim Geum Hee

1
여름비
2026.07.06 Thích 0 Lượt xem 65 Bình luận 0

 

Từng đi làm trong nhiều nhà máy từ năm 11 tuổi, nữ hiệu trưởng dành cả cuộc đời để cưu mang trẻ em nhập cư không giấy tờ tại Hàn Quốc

Suốt hơn 30 năm gắn bó với ngành giáo dục mầm non, bà Kim Geum Hee, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Trường Mầm non Kim Geum Hee, không chỉ được biết đến là một chuyên gia quản lý giáo dục mà còn là người âm thầm chăm sóc hàng trăm trẻ em nhập cư không giấy tờ và trẻ em tị nạn tại Hàn Quốc.

Từ năm 2021, Trường Mầm non Janghyeon Summer Hill ở thành phố Namyangju do bà điều hành đã miễn phí chăm sóc và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, hành trình đầy nhân văn ấy cũng khiến ngôi trường nhiều lần đối mặt với khó khăn tài chính, thậm chí bị gắn mác là "trường mầm non dành cho người tị nạn", khiến số lượng trẻ em Hàn Quốc đăng ký nhập học giảm mạnh.

Đối với bà Kim, điều quan trọng nhất chưa bao giờ là quốc tịch, tôn giáo hay nguồn gốc của một đứa trẻ.

"Không đứa trẻ nào được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra hay hoàn cảnh của cha mẹ."

 

Trong lớp học, mọi đứa trẻ đều bình đẳng

Tại Trường Mầm non Janghyeon Summer Hill ở Namyangju, trẻ em Hàn Quốc và trẻ em đến từ các gia đình đa văn hóa cùng học tập và vui chơi với nhau mỗi ngày.

Các em có thể chưa nói cùng một ngôn ngữ, nhưng vẫn nhanh chóng trở thành bạn bè thông qua những trò chơi, các hoạt động trải nghiệm và những giờ học chung.

Đứng sau môi trường giáo dục ấy là bà Kim Geum Hee, người bắt đầu làm việc trong lĩnh vực chăm sóc trẻ nhỏ từ khi mới ngoài 20 tuổi và đã có hơn 30 năm kinh nghiệm điều hành trường mầm non.

Không chỉ trực tiếp quản lý trường học, bà còn là tác giả của nhiều cuốn sách về giáo dục trẻ em và quản trị trường mầm non như "Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho trẻ từ 4 đến 7 tuổi" hay "Một ngôi trường biết giao tiếp sẽ thành công". Hiện bà cũng hoạt động với vai trò chuyên gia tư vấn quản lý trường mầm non và mẫu giáo thông qua Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Trường Mầm non Kim Geum Hee.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời bà lại đến vào năm 2021, khi bà bắt đầu quan tâm đến trẻ em đến từ các gia đình nhập cư.

 

 

Cuộc gặp gỡ với bé gái Campuchia đã thay đổi tất cả

Thời điểm đó, bà Kim đang tìm kiếm một hoạt động có ý nghĩa để đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Ban đầu, bà đề xuất với trung tâm hành chính địa phương về việc mở chương trình chăm sóc và giáo dục miễn phí dành cho trẻ em thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hàn Quốc. Thế nhưng, rất ít gia đình đăng ký tham gia.

Đúng lúc ấy, một tổ chức hỗ trợ người nhập cư đã chủ động liên hệ với bà.

Bà nhớ lại:

"Tôi bắt đầu chăm sóc con của những lao động nhập cư cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Các em đều là trẻ em không có giấy tờ hợp pháp nên trên hồ sơ hành chính gần như không tồn tại. Vì vậy, các em không được hưởng bất kỳ chương trình hỗ trợ hay cơ hội giáo dục nào."

Đứa trẻ đầu tiên đến với trường là một bé gái người Campuchia có tên Emma.

Trong quá trình chăm sóc Emma, bà Kim dần hiểu hơn về cuộc sống của những gia đình luôn phải sống trong nỗi lo bị phát hiện và trục xuất khỏi Hàn Quốc.

"Tôi bắt đầu đồng cảm với cuộc sống của họ. Họ luôn phải âm thầm lẩn tránh vì sợ bị trục xuất bất cứ lúc nào."

 

Tin đồn lan nhanh, ngày càng nhiều trẻ em nhập cư tìm đến

Thông tin về một ngôi trường sẵn sàng nhận trẻ em nhập cư nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng người nước ngoài.

Chỉ sau một thời gian ngắn, khoảng 10 trẻ em đến từ các gia đình đa văn hóa đã theo học tại trường.

Không lâu sau, một bước ngoặt khác lại đến.

Khi nhóm các gia đình người Afghanistan được tiếp nhận vào Hàn Quốc chuyển đến sinh sống tại Namyangju, có sáu gia đình với tổng cộng 12 trẻ nhỏ được giới thiệu đến trường của bà Kim.

Bà kể:

"Một trung tâm truyền giáo trong khu vực đã kết nối để chúng tôi tiếp nhận các em nhỏ người Afghanistan. Hoàn cảnh của các gia đình tị nạn rất khác so với những gia đình đa văn hóa thông thường. Chúng tôi thậm chí phải tuyển riêng phiên dịch tiếng Afghanistan để có thể giao tiếp và hỗ trợ các em."

Theo bà Kim, điều bà quan tâm chưa bao giờ là các em thuộc diện tị nạn, theo đạo Hồi hay đến từ quốc gia nào.

"Điều tôi nhìn thấy chỉ là những đứa trẻ. Dù khác quốc gia, khác sắc tộc hay khác tôn giáo thì mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương."

 

 

Bị gắn mác "trường mầm non dành cho người tị nạn", số lượng trẻ em Hàn Quốc giảm mạnh

Tuy nhiên, hành trình đồng hành cùng trẻ em nhập cư và trẻ em tị nạn không hề bằng phẳng.

Sau khi tiếp nhận các em nhỏ Afghanistan, Trường Mầm non Janghyeon Summer Hill dần bị nhiều phụ huynh trong khu vực gắn mác là "trường mầm non dành cho người tị nạn".

Bà Kim Geum Hee cho biết bà hiểu tâm lý của một số phụ huynh khi lo ngại con mình sẽ học cùng những đứa trẻ đến từ các nền văn hóa xa lạ.

Dù vậy, những ánh nhìn đầy định kiến ấy vẫn khiến bà, các giáo viên và chính những đứa trẻ bị tổn thương.

Bà chia sẻ:

"Phần lớn các gia đình người nước ngoài đều có hoàn cảnh rất khó khăn nên chúng tôi chỉ thu một khoản phí đăng ký mang tính tượng trưng, chưa đến một phần mười học phí thông thường."

"Khi số lượng trẻ em Hàn Quốc đăng ký học giảm mạnh, hoạt động của trường lập tức gặp khó khăn."

"Trong nhiều năm qua, tôi đã phải dùng toàn bộ nguồn thu từ các lớp đào tạo phụ huynh, đào tạo giáo viên, các buổi giảng dạy về kỹ năng lãnh đạo, thậm chí cả tiền lương của các thành viên trong gia đình để duy trì trường."

"Nhưng đến bây giờ, tôi thực sự cảm thấy mình đã gần chạm đến giới hạn. Có lúc tôi rất sợ sẽ không thể tiếp tục."

 

Điều bà sợ nhất là phải từ chối những đứa trẻ cần được giúp đỡ

Điều khiến bà Kim lo lắng nhất không phải là những khó khăn của bản thân, mà là khả năng trường sẽ không còn đủ điều kiện để tiếp tục chăm sóc trẻ em nhập cư và trẻ em tị nạn.

Từ năm 2021 đến nay, đã có hơn 100 trẻ em nhập cư không giấy tờ được nuôi dạy và chăm sóc tại ngôi trường này.

Theo bà, ngoài kia vẫn còn rất nhiều đứa trẻ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ thống kê nào, bởi các em và gia đình vẫn phải sống lặng lẽ trong bóng tối.

"Nghĩ đến việc mình phải làm ngơ trước những đứa trẻ ấy chỉ vì không còn đủ điều kiện tài chính, tôi cảm thấy rất đau lòng."

 

Chỉ còn 22 học sinh trong ngôi trường có sức chứa 100 trẻ

Hiện Trường Mầm non Janghyeon Summer Hill có quy mô tối đa 100 học sinh.

Tuy nhiên, số trẻ đang theo học chỉ còn 22 em.

Trong đó có 10 trẻ em nước ngoài và 12 trẻ em Hàn Quốc đến từ những gia đình có tư tưởng cởi mở hơn, phần lớn được giới thiệu thông qua các trung tâm hỗ trợ người nhập cư hoặc các nhà thờ trong khu vực.

Bà Kim cho biết, đến nay vẫn còn nhiều gia đình nhập cư đăng ký chờ để gửi con vào trường.

"Hiện nay vẫn có rất nhiều trẻ em nhập cư muốn được học tại đây. Chỉ là chúng tôi không còn đủ điều kiện để tiếp nhận."

"Nếu có thêm nguồn lực, tôi muốn chăm sóc nhiều trẻ em nhập cư không giấy tờ hơn nữa."

"Nếu ngay cả chúng tôi cũng quay lưng với các em, có lẽ các em sẽ mãi mãi không có cơ hội được bước ra ánh sáng."

 

Tuổi thơ đầy nước mắt của người phụ nữ dành cả đời chăm sóc trẻ em

Nhiều người xung quanh từng lo lắng khi thấy bà Kim dành quá nhiều tâm huyết cho những đứa trẻ không được xã hội quan tâm.

Có những lúc kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, bà cũng từng nghĩ đến việc quay trở lại điều hành một trường mầm non bình thường như trước.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ thiếu sự bảo vệ, bà lại nhớ đến chính tuổi thơ của mình.

Bà Kim là con gái thứ ba trong gia đình có sáu chị em.

Tuổi thơ của bà gắn liền với người cha nghiện rượu và thường xuyên có hành vi bạo lực.

Gia đình tan vỡ, các thành viên phải ly tán.

Khi mới học lớp 4, tức khoảng 11 tuổi, bà đã phải thay cha mẹ chăm sóc hai em nhỏ.

Để kiếm sống, cô bé Kim Geum Hee ngày ấy phải làm việc ở nhiều nơi như nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử, nhà máy sản xuất kẹo và xưởng đóng gói kem.

Đến đầu tuổi 20, sau khi vượt qua kỳ thi tương đương cấp tiểu học và trung học, bà bắt đầu làm việc tại các trường truyền giáo và trung tâm dạy mỹ thuật dành cho trẻ nhỏ.

Đó cũng là những bước đi đầu tiên đưa bà đến với con đường giáo dục mầm non.

 

Chính những thiếu thốn trong quá khứ đã trở thành động lực của hiện tại

Sau nhiều năm làm nghề và điều hành trường mầm non, đến tuổi ngoài 40, bà tiếp tục hoàn thành chương trình tương đương trung học phổ thông.

Sau đó, bà tốt nghiệp chuyên ngành Phúc lợi Trẻ em tại một trường đại học trực tuyến.

Không dừng lại ở đó, bà lấy chứng chỉ giáo viên mầm non rồi tranh thủ học cao học vào các ngày cuối tuần để lần lượt hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.

Theo bà Kim, động lực lớn nhất giúp bà không ngừng học tập chính là tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương và những cuộc gặp gỡ với trẻ em nhập cư, trẻ em tị nạn sau này.

Bà tâm sự:

"Khi còn trẻ, tôi từng tham gia giảng dạy tại trường Chúa nhật của nhà thờ. Chính khoảng thời gian ấy đã nuôi dưỡng trong tôi ước mơ trở thành giáo viên mầm non."

"Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi cảm thấy mọi thứ như đã được sắp đặt. Những năm tháng học tập muộn màng ở tuổi 40 và 50, rồi công việc điều hành trường, giảng dạy và đến tuổi 60 lại gặp những đứa trẻ tị nạn. Có lẽ tất cả đều là định mệnh."

 

Người chồng âm thầm đứng phía sau để hành trình yêu thương có thể tiếp tục

Đằng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Kim Geum Hee còn có sự đồng hành bền bỉ của chồng bà, ông Jung Tae Wook, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Mầm non Janghyeon Summer Hill.

Theo bà Kim, nếu bà là người trực tiếp chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng các em mỗi ngày thì chồng bà lại là người lặng lẽ đảm nhận toàn bộ công việc hành chính phía sau.

Nhờ sự hỗ trợ của ông, nhiều trẻ em nhập cư sau khi tốt nghiệp mầm non đã có cơ hội tiếp tục học lên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Để làm được điều đó, ông Jung thường xuyên phải làm việc với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, trung tâm hành chính địa phương, chính quyền thành phố và cơ quan giáo dục nhằm tháo gỡ các thủ tục pháp lý, giúp các em có thể tiếp tục đến trường.

Đối với bà Kim, chồng và các thành viên trong gia đình chính là chỗ dựa lớn nhất để bà có thể tiếp tục chăm sóc trẻ em đến từ các gia đình nhập cư và tị nạn.

 

"Chính những thiếu thốn trong tuổi thơ đã giúp tôi biết đồng cảm"

Nhìn lại cuộc đời mình, bà Kim cho biết những mất mát thời thơ ấu không còn là nỗi đau khiến bà day dứt.

Thay vào đó, bà xem đó là động lực để sống có ích hơn.

Bà chia sẻ:

"Những thiếu thốn trong tuổi thơ của tôi đã được bù đắp bằng chính công việc giáo dục và chăm sóc trẻ em."

"Có lẽ cũng vì từng trải qua những tháng ngày ấy nên hôm nay tôi dễ nhận ra những người đang cần được giúp đỡ và có thể đồng cảm với họ nhiều hơn."

Theo bà, điều cần thiết nhất lúc này không chỉ là sự cảm thông mà còn là những nguồn hỗ trợ lâu dài để việc chăm sóc và giáo dục trẻ em nhập cư có thể được duy trì một cách bền vững.

 

"Hoàn cảnh các em không phải là điều các em được quyền lựa chọn"

Khép lại cuộc trò chuyện, bà Kim Geum Hee gửi gắm thông điệp mà bà luôn mong muốn xã hội cùng lắng nghe.

"Tôi rất mong sẽ có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đồng hành để việc chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh nhập cư được duy trì lâu dài."

"Điều kiện nơi các em sinh ra hay hoàn cảnh của cha mẹ chưa bao giờ là lựa chọn của các em."

"Vì vậy, xin mọi người đừng quay lưng với những đứa trẻ ấy."

 

Một câu chuyện không chỉ về giáo dục mà còn về lòng nhân ái

Hơn ba mươi năm gắn bó với giáo dục mầm non, bà Kim Geum Hee đã chứng minh rằng một ngôi trường không chỉ là nơi dạy chữ mà còn có thể trở thành mái nhà của những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.

Từ cô bé phải nghỉ học để làm việc trong các nhà máy từ năm 11 tuổi đến người phụ nữ dành cả cuộc đời chăm sóc hơn 100 trẻ em nhập cư không giấy tờ, hành trình của bà là minh chứng cho sức mạnh của lòng trắc ẩn và niềm tin rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội được học tập, được yêu thương và được lớn lên trong sự bảo vệ của cộng đồng.

Giữa những tranh luận về người nhập cư, người tị nạn hay khác biệt văn hóa, thông điệp mà bà Kim Geum Hee muốn gửi gắm vẫn rất giản dị nhưng đầy sức nặng: không một đứa trẻ nào được lựa chọn nơi mình sinh ra hay hoàn cảnh của gia đình. Vì thế, các em không nên phải gánh chịu sự kỳ thị hay bị tước đi quyền được học tập và phát triển chỉ vì những điều nằm ngoài khả năng lựa chọn của mình.

 

kyeonggi

Bình luận 0

/upload/b674944d395f49b881d58905ee32e355.webp

Tin tức

Incheon triển khai đào tạo an toàn lao động bằng tiếng mẹ đẻ cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc

1
banhmichaca
Lượt xem 2461
Thích 0
2026.05.11 18:04
Incheon triển khai đào tạo an toàn lao động bằng tiếng mẹ đẻ cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc

Khủng hoảng thiếu nhân lực đe dọa hệ thống suất ăn học đường nổi tiếng của Hàn Quốc

M
Phoenix A
Lượt xem 2997
Thích 0
2026.05.11 17:44
Khủng hoảng thiếu nhân lực đe dọa hệ thống suất ăn học đường nổi tiếng của Hàn Quốc

Lao động nước ngoài ở nông thôn Hàn Quốc vượt mốc 100.000 người: Không còn là khủng hoảng, mà là bước chuyển tất yếu

1
xiaofeng
Lượt xem 2331
Thích 0
2026.05.11 15:57
Lao động nước ngoài ở nông thôn Hàn Quốc vượt mốc 100.000 người: Không còn là khủng hoảng, mà là bước chuyển tất yếu

Chấn động vụ sát hại nữ sinh 17 tuổi tại Gwangju không hề quen biết, nghi phạm phát ngôn gây phẫn nộ

1
Lily.de.diary
Lượt xem 5661
Thích 0
2026.05.09 22:59
Chấn động vụ sát hại nữ sinh 17 tuổi tại Gwangju không hề quen biết, nghi phạm phát ngôn gây phẫn nộ

Bi kịch từ việc "câu view": YouTuber Hàn Quốc lãnh án tù vì truy đuổi khiến tài xế tử vong oan uổng

1
Lily.de.diary
Lượt xem 7216
Thích 0
2026.05.09 22:47
Bi kịch từ việc "câu view": YouTuber Hàn Quốc lãnh án tù vì truy đuổi khiến tài xế tử vong oan uổng

Giáo Dục Tiếng Hàn Cho Trẻ Em Đa Văn Hóa Tại Hàn Quốc Đang Trở Thành Vấn Đề Cấp Thiết

1
shaunli
Lượt xem 3790
Thích 0
2026.05.09 17:26
Giáo Dục Tiếng Hàn Cho Trẻ Em Đa Văn Hóa Tại Hàn Quốc Đang Trở Thành Vấn Đề Cấp Thiết

Vì sao du học sinh Việt Nam dễ trượt visa Hàn Quốc dù điểm thấp hay thu nhập chưa rõ ràng

1
banhmichaca
Lượt xem 2856
Thích 0
2026.05.06 19:14
Vì sao du học sinh Việt Nam dễ trượt visa Hàn Quốc dù điểm thấp hay thu nhập chưa rõ ràng

Hàn Quốc có hơn 1,11 triệu lao động nước ngoài đang làm việc, ngành sản xuất phụ thuộc lớn

1
supernova
Lượt xem 3826
Thích 0
2026.05.05 17:11
Hàn Quốc có hơn 1,11 triệu lao động nước ngoài đang làm việc, ngành sản xuất phụ thuộc lớn

Trẻ em khuyết tật sinh ra tại Hàn Quốc nhưng không có giấy tờ: Không bảo hiểm, không quyền lợi

1
nuocmia
Lượt xem 2200
Thích 0
2026.05.05 17:09
Trẻ em khuyết tật sinh ra tại Hàn Quốc nhưng không có giấy tờ: Không bảo hiểm, không quyền lợi

Hàn Quốc nới lỏng điều kiện visa cho lao động nước ngoài nhằm đối phó thiếu hụt nhân lực

1
mimimeowmeow
Lượt xem 3088
Thích 0
2026.05.05 13:03
Hàn Quốc nới lỏng điều kiện visa cho lao động nước ngoài nhằm đối phó thiếu hụt nhân lực

Lỗ hổng hỗ trợ ban đầu khiến phụ nữ nhập cư tại Hàn Quốc dễ bị bạo hành: Báo cáo mới nhất

M
Phoenix A
Lượt xem 1806
Thích 0
2026.05.04 17:14
Lỗ hổng hỗ trợ ban đầu khiến phụ nữ nhập cư tại Hàn Quốc dễ bị bạo hành: Báo cáo mới nhất

Seoul mở Trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Sinchon: Cung cấp dịch vụ việc làm, khởi nghiệp và ổn định cuộc sống

1
shaunli
Lượt xem 2251
Thích 0
2026.05.04 14:55
Seoul mở Trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Sinchon: Cung cấp dịch vụ việc làm, khởi nghiệp và ổn định cuộc sống

Hàn Quốc chi trả “trợ cấp công bằng” cho lao động ngắn hạn: Có thể nhận đến 2,49 triệu won sau 11 tháng làm việc

M
Phoenix A
Lượt xem 2634
Thích 0
2026.05.04 14:46
Hàn Quốc chi trả “trợ cấp công bằng” cho lao động ngắn hạn: Có thể nhận đến 2,49 triệu won sau 11 tháng làm việc

Lao động nhập cư tại Hàn Quốc bị kiện ngược, nguy cơ bị phong tỏa cả lương và tiền trợ cấp thôi việc

1
xiaofeng
Lượt xem 2680
Thích 0
2026.05.03 22:43
Lao động nhập cư tại Hàn Quốc bị kiện ngược, nguy cơ bị phong tỏa cả lương và tiền trợ cấp thôi việc

Hàn Quốc thiếu lao động mùa vụ, số lao động nước ngoài ngành nông nghiệp năm 2026 đạt mức cao kỷ lục

1
banhmichaca
Lượt xem 2835
Thích 0
2026.05.03 22:39
Hàn Quốc thiếu lao động mùa vụ, số lao động nước ngoài ngành nông nghiệp năm 2026 đạt mức cao kỷ lục
Viết bài mới
7 8 9 10 11